Thành phố nóng như trong một cái chảo lửa
Những cơn gió Lào đang táp vào da
Các cô gái ra đường bịt mặt trùm đầu kín mít
Giấu đôi mắt long lanh mệt mỏi hằn lên những tia bức bối nhọc nhằn…
Đi quanh thành phố chỉ có vài cây phượng nở hoa.
Chùm hoa đỏ rực trong màu nắng chói
Những bông hoa cũng gợi lên màu của cơn khát cháy
Còn đâu dáng vẻ dịu dàng tươi mát của những bông hoa?
Chiếc máy lạnh trong quán cà phê rù rì chạy hết công năng
Gầm gừ phả ra hơi thở nặng nề khó nhọc
Cô nhân viên phục vụ cổ cao ngời lên những vệt mồ hôi sáng bóng
Đá trong ly cà phê giữa trưa tan chảy thành những vệt nhớt nháp mệt nhoài…
Tháng bảy anh về tìm em mà em đi đâu
Đông Hà giấu em ở đâu trong cái nắng hè oi bức.
Thật khó để tưởng tượng tình yêu của tụi mình
từng như một dòng suối xanh trong mát rượi
Thật khó để tưởng tượng bàn tay em đi từng như một chiếc lá êm ái ngọt lành…
Dù bây giờ anh đang khao khát được đắm mình giữa mênh mông em
xanh yêu thương…
Đ.L.V