Đừng cho tôi tất cả
Đừng cho tôi tất cả
Tôi sẽ không tồn tại
Hãy để tôi hy vọng
Làm tiếp việc yêu đời
Đừng dành tôi tất cả
Hạnh phúc và tình yêu
Lỡ một mai xa cách
Ai khâu giùm vết thương
Đừng cho tôi tất cả
Những đam mê chạm đáy
Tôi chẳng biết làm gì
Trước mặt tờ giấy trắng
Đừng cho tôi tất cả
Những ảo ảnh đời người
Tôi uống say thất vọng
Cuối con đường ngẩn ngơ.
Gom
Gom nỗi nhớ
thả lên trời
Mai sau còn lại
những lời xót xa
Gom đất khách
gọi là nhà
Để ta thương nhớ
quê nhà vào xuân
Gom tình nghĩa
với tình thân
Mai sau lỡ lạt
xa dần đấy thôi
Gom mộng ước
trong xa xôi
Ngày sau ngồi gỡ
nổi trôi phận mình
Gom người cũ
với bóng hình
Mà sao thương nhớ
chỉ mình ta đau
Gom giông bão
đợi cỏ lau
Bình yên cho những
năm sau thiện lành
Gom tóc bạc
nhớ tuổi xanh
Thịnh suy cũng chỉ
mong manh kiếp người
Gom cho hết
những xa vời
Mình ta ngồi đợi
những lời nỉ non
Gom cho hết
những vuông - tròn
Xanh xao ngày cũ có còn chờ nhau
*
Gom ngày tháng, gom tháng ngày
Gom sao cho hết đắng cay cuộc đời.
L.N.T