Em thường hỏi chiến tranh đã xa
Mà anh cứ kể hoài chuyện cũ
Nắng vàng, hốc cây chim trú ngụ
Mảnh đạn đồng hoen vết thời gian
Em thắc mắc xưa nắng có vàng?
Giữa trời, chim có về ca hát?
Đi giữa rừng suối reo tựa nhạc
Trẻ nô đùa bên bến ven sông
Người ra đi nước mắt lưng tròng
Người ở lại nhìn lên di ảnh
Mẹ già trông con, chiều cô quạnh,
Nén hương trầm khói bạc mái đầu xanh
Có những cơn mưa hoài không tạnh
Đất cằn khóe mắt, rạn chân chim
Mắt mẹ đỏ hoe, chiều sương tím
Trông làn khói trắng, mắt nhòe cay
Đất nước hôm nay đã đủ đầy
Áo ấm, cơm no, tự do, độc lập
Lá cờ bay, một non sông thẳng tắp
Cơm chiều, khói tỏa, quyện hương bay.
K